Những Con Đường Mùa Thu Qua



Con đường về laị muôn vạn hôm qua
Có chưa đổi thay, chưa phụ tình, gian trá
Có những giấc mơ mềm rũ trong bao la
Duy chưa có em, thánh thiện còn trong lá

Con đường về quá khứ dốc chênh vênh
Tôi đi tìm tôi nâng mặt trời đúng hướng
Từ buổi chia xa ngày mai dạt lênh đênh
Không ghé lòng tôi một bình minh gàn bướng

Những con đường muà thu đã đi qua
Dấu cát đượm đau, hình hài em thay aó
Bỏ xác cuộc tình nằm dưới mộ mưa sa
Ngỏ nào ăn năn cho tôi về nương naó !

Những con đường như lòng người tình đẹp
Khút khuỷ, dông dài, loang lổ dấu ghen tương
Muà thu của hôm qua về hôm nay đứng khép
Tôi ngại muà vàng .
Muà nào của yêu thương ?




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả