Tóc Gió Heo May
Mai nếu mình không duyên gặp gỡ
Cuộc tình này có là gió chiều thu
Anh nói yêu trong từng đêm nhớ
Nhặt lá vàng ...em chép vội bài thơ ...
Hãy đến với em dù đời là dâu bể
Trao cho em tình lầm lỡ vẫn bền lâu
Hãy mãi là lời thì thầm của sóng biển
Ru em mộng hiền bên thềm trắng hoa Ngâu
Đời bỗng tuyệt vời từ khi ta có nhau
Dù chỉ một lần ...mà cả đời khát khao
Muôn kiếp thèm trao nụ hôn mềm mật ngọt
Nhịp tim dồn dập khi chìm vào đêm sâu
Sao bỗng nghe đời trôi qua thật chậm
Con tim nồng ...lửa bừng cháy Hạ phai
Cánh Phượng hồng tiếc chiều xa trầm mặc
Tóc gió bạc màu ... heo may đến bất ngờ ...
September 08, 2004