Tôi Nhớ Em!

“Tôi nhớ em như người yêu nhớ những buồn vui cuộc đời .
Ngày em với tôi như hình với bóng kết thân đôi đầu xanh …”

Nhạc: Hồi Tưởng
Ca Sĩ: Không Rõ

Tôi nhớ em trên lối xưa đường cũ
Mộng chung đôi đã theo gió cuốn trôi
Tôi về đây nghe cay đắng bờ môi
Nợ sông hồ … tình yêu em …nước mắt

Bao nhiêu năm một đời người quay quắt
Tiếng thời gian nghe nhịp thở canh thâu
Ngày và đêm chung ý nghĩ một màu
Mơ ái ân hồng màn trời mộng mị

Em đi qua đời tôi mờ sương phủ
Tình núi cao nhưng đời nợ cong vai
Tìm chân em theo dấu những gót hài
Thương làm chi ? để nửa đời phiêu lãng

Thôi thì nhé em cho tôi được nói
Những ân tình bàng bạc nghĩa thủy chung
Đường tôi đi dù giông bão ngập lòng
Tôi vẫn thương mang tình em biển nhớ!

09/08/04




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả