Hai Đứa Mình... Hôn Nhau
Em giấu niềm vui nhỏ
Vào chiếc túi mộng mơ
Tình nhẹ nhàng cơn gió
Tình ngọt ngào trang thơ
Có điều gì trong nắng
Làm giọt sương long lanh
Có điều gì thầm lặng
Khi em nhìn mắt anh
Trời mùa Thu xanh quá
Bay cao những cánh diều
Giữa tháng ngày êm ả
Em... học làm thơ... yêu
Thơ ghép vần còn vụng
Ý tứ chẳng nằm yên
Hay tại em lúng túng
Với cuộc tình đầu tiên?
Trời mùa Thu xanh quá
Bên hiên lá xạc xào
Quên dòng đời vội vã
Hai đứa mình... hôn nhau!
Ngẩn ngơ con bướm trắng
Thẹn đôi cánh chuồn chuồn
Gió tự tình với nắng
Đất trời cũng... thèm hôn
Em có niềm vui nhỏ
Tặng anh buổi đầu ngày
Tình nhẹ nhàng cơn gió
Cho tim hồng đắm say...
090804