Mạc Phương Đình
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


CHỜ ĐỢI

mùa hạ chưa rời bỏ
chờ mong thu kịp về
nắng trên đầu rực rỡ
kéo buổi chiều lê thê
người đi không bỡ ngỡ
lòng kẻ chờ ủ ê

trăng thu chưa quay lại
ta chờ bóng vàng xưa
với nóng mà tê tái
cây cỏ trông giọt mưa
con chim như sợ hải
nấp dưới vùng lá thưa
đêm cũng về mệt mỏi
dỗ giấc trong giao mùa

không riêng cho kẻ đợi
lá vàng rụng xuống thu
vẫn xa xăm vời vợi
những lối đầy sương mù
không riêng cho câu hỏi
gió mưa còn viễn du


9-08-04




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả