Ðêm nay thao thức

Thao thức Ðêm nay không ngủ được
Phân vân tự hỏi ? tại vì sao
Hỏi ai đêm vắng, đêm khuynh vắng
Ngẫm nghĩ đời người sao ngán ngao

Ngày tháng trôi qua lặng lẻ qúa
Ngồi đây tiếc nuối tuổi xuân xanh
Còn đâu năm tháng ; buồn man mác
Tiếc nuối gì! khi mộng chẳng thành

Không biết ngày mai và sắp tới
Ðời mình chìm nổi trôi về đâu
Môi cười giây phút mong quên hết
Một kiếp làm người sao mãi sầu

Có những đêm dài thao thức mãi
Năm canh trằn trọc thấy cô liêu
Khi buồn mơ ước đời tươi sáng
Hạnh phúc bên ai đẹp mỹ miều

Ðêm vắng mộng mơ hoài cũng chán
Vì mình sẽ biết đó là mơ
Ngày mai thực tế thấy cay đắng
Vỏn vẹn mình ta mãi đợi chờ

ÐÊm đã khuynh sao ta mãi thức
Mượn vần thơ khoả lấp cô đơn
Cho tâm hồn một chút yên lặng
Ðể thấy mình quên hết dỗi hờn.

09-08-04




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả