Tân Trăng Sáng Vườn Chè
Từ lâu anh muốn nhắn
Song ngôn từ khó khăn
Rằng ơn em vô hạn
Bạn đời, người gối chăn
Em đến từ cõi mộng
Anh về từ hư không
Vì duyên dày nghiệp cả
Ta đã nên vợ chồng
Cuộc đời nhiều bương trải
Khấp khểnh đường trần ai
Em yêu, em vất vả
Muốn lật ngược an bài
Anh người chồng khờ dại
Phiêu lãng tìm tương lai
Trong văn chương sách vở
Vợ yêu, con đường dài!
Thời gian mãi hoài trôi
Chập chùng ngày tháng vội
Em ngược xuôi tóc rối
Trái tim anh rối bời
Hôm nay anh trọn ước
Trên môi nở nụ cười
Công danh tròn như nguyện
Tri ân anh trao người
Nhớ ngày xưa trăng sáng
Chuyện vười chè vương vương
Thì thầm anh khẽ bảo
Vợ ơi anh ơn nàng!
Viết cho T. và L. hai bạn trẻ của tôi!
Mười mấy năm trước là người tị nạn nghèo khổ .
T. đã hi sinh làm việc nuôi chồng đèn sách! Nay L. vừa
ra trường với văn bằng tiến sĩ Kinh Tế Học! Xin chúc mừng và
thành thật chia vui cùng hai Bạn!
Thân ái
Bảo Toàn