Xin Đừng Hỏi Vì Sao
nếu mai này chiếc bóng em
như cơn gió thoảng qua thềm
như làn khói mờ tan biến
anh có còn thương nhớ em ?
nếu mai này tình dở dang
như mùa Thu lá uá vàng
như bóng trăng đêm dần khuất
anh có buồn nuối tiếc không ?
anh ơi...
cuộc vui nào không tan mau
tình yêu nào không mang sầu
em chỉ là người tình nhỏ
muộn màng trong vòng tay anh !
anh ơi...
thời gian nào có ngừng trôi
tình ta dù có phai phôi
nhưng em xin anh hãy nhớ
rằng mãi yêu anh mà thôi !
xin anh đừng hỏi vì sao
tình yêu mang lắm thương đau
sao em vẫn yêu tha thiết
sao em vẫn yêu dài lâu
xin anh đừng hỏi nhé anh
bởi lòng em rất chân thành
và con tim không biết dối
chỉ biết... yêu anh ... nhớ anh ...
08.09.2004 ____________________________
Phượng Vỹ buồn thương nhớ đậm tim yêu ...