vô duyên

muốn thương hơn bữa hôm qua
mà thương ... humm!
sợ
thương đùa nhánh xưa

(người ta giống ... một người ta
người ta rồi sẽ mua ca khúc - đời !)

muốn thương nhưng lại ...
rồi thôi

người ta hỏi ...
nhớ !
trả lời rằng : không

người ta hỏi ...
giận ?
nói : chẳng hờn

(người dưng ai lại để lòng mà chi ?!)

muốn thương
humm !
sợ nhánh si
nằm lên tim nghĩ,
so bì hôm qua

muốn thương lần nữa
... người ta
mà thơ ngang dọc rủ mưa gió về ...

- con gái ơi,
- chán mi ghê !

không không, có có
... làm nghề ... vô duyên !

Sept. 08/ 2004




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả