Cám ơn em
Em đến khi đời anh xế bóng
Ngồi nghe anh kể chuyện tình anh
Em không nói lắng nghe biển sóng
Ngọn sóng nào cho em mến thương
Anh đến khi đời em bỏ lở
Ngồi nghe em kể chuyện tình em
Anh không nói lắng nghe bở ngở
Thương tiếc má hồng nhiều đắng cay
Dĩ vãng cả hai chung số phận
Nửa đường gãy gánh số an bài
Trách ai ai trách , tâm không bận
Tình chỉ đẹp khi còn dở dang
Ðêm đã khuynh anh nhỏ nhẹ nói
Về đi em, ở lại làm gì ?
Ðể anh yên với nỗi đau nhói
Ðể nỗi buồn ru anh ngủ say
Ðêm đã khuynh em cười thỏ thẻ
Mến thương anh bản tánh ngang tàng
Tiếc cho anh số phận buồn tẻ
Thôi nhé anh ...đừng xua đuổi em
Anh chới với tình em lãng mạn
Nghe tim mình trổi dậy khát khao
Chuyện yêu đương vốn đã khô cạn
Nay sống lại vươn lên dạt dào
Xiết chặt bàn tay cho tất cả
Ân tình cho trọn hết đêm nay
Vai gầy môi ngọt em buông thả
Dâng hết cho anh tình mộng mơ
Ðêm đã tàn nhìn em trọn giấc
Ngắm nhìn em ngủ anh thì thầm
Cám ơn tri kỷ giai nhân sắc
Phút mặn nồng anh nhớ vạn thu .
06-03-04