Bão Lòng

Trời sẽ mưa bão nay mai
Quạnh hiu nghĩ ngợi thở dài đăm chiêu
Cuộc đời như bão cô liêu
Chợt đi chợt đến lắm điều trái ngang

Hôm nay rảo bước lang thang
Nhìn mây nhìn gió ngỡ ngàng nên thơ
Cuộc đời trống vắng bơ vơ
Buồn nhiều vui ít hững hờ lao đao

Mai này đời sẽ ra sao
Mong đừng trôi nổi như phao trôi dòng
Cuộc đời lúc đục lúc trong
Làm sao biết được đời không phủ phàng

Hôm nay rảo bước lang bang
Thả hồn theo gió bạt ngàn muôn phương
Theo mây theo gió vấn vương
Chợt yêu chợt nhớ chợt thương đời mình.

09-17-03




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả