NHÀ A42
Tặng S. và nhà A42
Có một hôm kinh tế gia sầu não
Cứ trầm ngâm suy nghĩ đâu đâu
Em hỏi gì cũng chỉ lắc đầu
Rồi tự dưng chợt "À!" lên một cái
Kinh tế gia bảo em dừng xe lại
Trước một nơi toàn gạch đá ngổn ngang
Kinh tế gia bước vào thật ... hiên ngang
Mặc kệ giày lấm lem bùn một tí!
Nhìn bốn phía ra chiều đang ngẫm nghĩ
Màu gì đây trong bảy sắc cầu vồng ?
Màu trời xanh hay màu núi màu sông
"Em biết không, anh tìm ra rồi ... màu xám!!!"
Em chợt thấy một nụ cười trong sáng
Thật hiền hòa lan tỏa khắp căn nhà
Đến tận nơi bán vật liệu hỏi người ta
Đầy hào hứng chạy đi rồi chạy lại
Mấy hôm sau tiễn người về phương ấy
Em thấy buồn mà gạch đá cũng buồn
Bốn vách tường thi nhau hỏi em luôn
Người hôm trước đâu rồi sao không thấy ?
Hai trụ đá nơi ban công hờn lẫy
Níu lấy em bảo đền một chầu kem
Ai bảo kinh tế gia nôn nao muốn đợi xem
Bây chừ vôi khô rồi thì người đi mất
Nhìn quanh nhà nhớ dáng anh tất bật
Chẳng hề chê khi em chọn màu tường
Lại còn khen gạch phòng tắm dễ thương
Lúc thì trêu em vẽ vời như họa sĩ!
Thôi thì thêm một sắc hoa chung thủy
Như nhành lan sân gạch đỏ, anh nha!