Nhớ
Đêm nay lại nhớ đến người
Nhớ bờ môi mọng nụ cười dễ thương
Nhớ người tên gọi Hoài Hương
Nhớ đôi mắt biếc vấn vương khi về
Nhớ ai với mái tóc thề
Nhớ bàn tay nhỏ chưa hề cầm tay
Nhớ lời êm ái đắm say
Nhớ ơi là nhớ quắt quay một thời
Đêm nay ngồi ngắm sao trời
Nhớ từng kỉ niệm tuyệt vời đã qua
Nhớ người duyên dáng thướt tha
Nhớ người thỏ thẻ giọng ca ngọt ngào
Nhớ lời nắng ướm má đào
Nhớ hơi thở nhẹ thì thào tỉ tê
Nhớ người cầm áo vân vê
Nhớ bờ vai mỏng ủ ê cuộc tình
Đêm nay thao thức một mình
Nhớ lần hò hẹn thình lình trời mưa
Nhớ con lộ vắng ngủ trưa
Nhớ hàng ghế đá lưa thưa người ngồi
Nhớ hoàng hôn xuống bồi hồi
Nhớ bầy chim nhỏ cắn mồi líu lo
Nhớ tình còn mãi quanh co
Nhớ mình sao mãi vòng vo nơi này
7-9-2004