Thu Sầu Thương Cảm
hồn lâng cảm khi Thu về reo nhớ
mơ bóng anh phương đó thầm gọi tên
nhịp tình yêu vẫn thổn thức đêm đêm
khơi tình mộng trong tim em dậy sóng
có những lúc không anh thơ lạc lõng
bao ý từ chỉ khoảng trống thênh thang
bầu trời kia ngập đầy ánh nắng vàng
em vẫn cảm buồn mênh mang, hiu hắt
anh nào biết giọt sầu trong đôi mắt
đã bao lần em cố nuốt vào tim
ngăn dòng lệ từng tiếng nấc nghẹn lên
để nhớ, để thương chìm vào sâu lắng
có những lúc đắm mình trong hoang vắng
và tự nhủ thôi sẽ chẳng buồn đâu
dẫu cuộc tình hai ngã cách xa nhau
em vẫn cảm theo Thu sầu thương cảm
08.09.2004 ____________________________
Phượng Vỹ buồn thương nhớ đậm tim yêu ...