QUA CẦU NÓN BAY

Chiều qua về có một mình
Qua cầu gió thổi nón xinh bay rồi
Cho em tiếc ngẩn lệ rơi
Tại anh nghỉ học nón thời bay đi...
...Nón thời bay đi...

Hôm nay nắng táp rèm mi
Che đầu bằng cặp bước đi ngập ngừng
Ô kìa , bóng nắng rưng rưng
Tràn theo tóc thả lưng chừng gió lay

Anh còn không chịu che tay
Kẻo thôi nắng lại đọa đày tóc lơi
Sợi bay là sợi reo cười
Sợi vương vầng trán , bồi hồi nhớ anh ...
...Bồi hồi nhớ anh...

Áo em cánh trắng mỏng manh
Hóa thân bướm mộng trời xanh vui đùa
Nhịp nhàng từng bước đong đưa
Gió vây tóc rối anh chưa thấy về ...
...Anh chưa thấy về...

Đường xa còn mãi lê thê
Đồng xanh , bông lúa , đương thì trêu em
Nắng vàng hôn nhẹ tóc mềm
Hây hây đôi má em thêm thẹn thùa ...
...em thêm thẹn thùa....




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả