Hợp Tan

À ơi ru ...em tôi thôi hờn giận
Niú vàng trăng phe phẩy quạt qua trời
Xin em ngoan ôm gôí còn lận đận
Ngủ thật hiền trên phiêu bạc võng lơi

Như ta đã mất em từ vạn kiếp
Mà được đâu để ta mất lần đầu!
Em tôi ơi! vui giấc dài chảy xiết
Mặc ân tình đậu - giạt chốn bể dâu

À ơi ru ...một quảng đời thăm thẳm
Vút dặm ngàn gió quật mộ tiêu diêu
Vì còn ta quay đời về rất chậm
Ve vuốt vô thường trong nuối tiếc quạnh hiu

Em tôi ơi! thôi giận hờn tha thiết
Thôi chấm hờn tím quay quắt không gian
Nắng xô nhau dẩm mây buồn biền biệt
Phố lên đèn...ru mãi chuyện hợp - tan

Như ta đã mất em từ vạn kiếp
Mà được đâu để ta mất bao giờ!?
Thôi em nhé! ngủ cho đời vui kịp
Chuyến hồng trần....đang nghiếng bánh chơ vơ




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả