Lạc Nẻo Mây Bay 1

Ngan ngát vút cao bài trăng ca reó rắt
Trên đỉnh vô hương
....say sưa cất bóng mờ
Thanh vị trong veo ngân nga rền mặt đất
Nhạt soi neỏ về sương giăng thấp bơ vơ

Em về chơi xuân
lối điạ đàng ẩm, rét
Quấn thơ ngang vai run run raỏ hoa vàng
Em đến bên anh chờ vách lòng kín khep'
Mở đón một lần khi lạnh rớt hoang mang

Trăng về thăm xuân
đôi lần công môi dỗi
Gió keó sục xuì bên cửạ..đáng yêu sao!
Em vớt vu vơ ghép thuyền nan xôn xao vội
Túm mối ân cần bơi tìm giấc xuyến xao

Thơ mộng vỗ về gối ngoan đắm đuối
Yêu nhau chưa ? sóng bạc ngấp nghé chờ
Chấp mối tương tư cột neo đời gió buị
Xuân goị hoa từ mộ chết ngẩn ngơ

Em lạc lối về
quên mây bay mấy hướng!
Trước ngõ tình anh cỏ khô rũ hẹn hò
Lảng vảng đôi lần thương trăm năm vất vưởng
Nhè nhẹ mây nào xuôi lối cũ co ro ?




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả