Lạc Nẻo Mây Bay 2
"...Ôm người trong tim...ôm trong tay chưa trọn
Ðã nghe lỡ làng nhoi nhoí giấc chiêm bao ..."
.....
Chỉ có em
yêu say mê màu hạ mộng
Yêu nắng tung tăng như hơi thở rụt rè
...Vì tự yêu anh...cột nhốt rồi gió lộng
Ích kỷ thật thà đến đáng ghét phải không??
Ôm thật lạnh
mắt lơ là năm tháng
Trùm tháng Giêng tê cóng sướt làn da
Em pha sương bốc hương lài ngao ngán
Vị chát trà chưa bằng nỗi xót xa
Chỉ có em đón rào đời bội bạc
Sợ ân tình lạc mất neỏ mây bay !! (**)
Căng xát lá đau uá gầy rên rào rạt
Hóc đá trông chờ mềm hạnh phúc lung lay
Chẳng như Hạ chaý móc niềm ly biệt
Em thổi xuân - nhen nhúm - chút giả vờ
Khoí mờ ngõ quen, giăng buồn cao thắm thiết
Xuân vị não nùng chưa khuất hết lối thơ
Sẽ có em đến phương trời rất lạ
Haí hồn nhiên bằng hạnh ngộ tình cờ
Ủ thơm laị góc rêu phong muà hạ
Rủ nhau về chia traí đắng bơ vơ ....