Biệt Khúc
Ta biết ngày mai em sẽ ra đi
lạc mất nhau giữa cuộc đời dâu bể
tình mới chớm tiếc chi em, rơi lệ !
chưa rát mặt hôn thì đâu dễ thủy chung
vắt cạn đời từng giọt đắng xót đau
tay mệt mỏi chẳng buồn trao oán hận
ta quen rồi những mùa yêu lận đận
hồn gầy thêm sau mỗi bận đau tình
em nhớ đừng ôm mãi kỷ niệm xanh
rồi hờn giận mối duyên mình ngắn ngủi
thời con gái còn ngời trên nét tuổi
buồn cho ta không giữ nổi tình ai
thu bây giờ lá khóc cuộc chia tay
ta lầm lũi trở về ngày đông lạnh
em còn nhớ có người yêu bất hạnh
cũng đừng buồn cho rũ cánh phong lan
mình tiếc đời nhau gặp gỡ quá muộn màng ...
Sept 08/04