Từ Em, Tôi Đợi Một Mùa Xuân

Khi nằm trên vườn ươm ý tưởng
Cơn gió nhẹ đi ngang để lại trong tôi
nỗi buồn hoang vắng.

Khi trời vừa tắt nắng
thời gian bước qua đồi
cố vươn tay đón bắt,
giữ lấy thời gian trôi...

Những con chim én bay đi lúc trời vừa sáng
mang theo nỗi buồn tênh
chiều về mang lại khối sầu không dứt,
tưởng như đã quên
từ buổi sáng khi bay.

Đêm khuya xuống
không hề chợp mắt
Bởi vì em cứ lỡn vỡn quanh đây
ước gì tôi có đôi tay
níu được thời gian
để giữ lấy em với nụ cười
dù nụ cười ấy không thuộc về ai
rất trống rỗng
rất vô hồn
cũng mặc...

Đêm khuya xuống
Tôi cố gom hồn mình trên vườn ươm ý tưởng
Tìm đến để làm thơ
Sáng mai, nhờ chim én trao gởi
để chờ
đợi
một mùa xuân
từ em!




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả