Tình Xưa
Em về bên ấy ra sao
Cuộc đời có đổi tình nào có phai
Chuyện mình ai đúng ai sai
Cũng không thay đổi an bài tình xưa
Nói sao viết mãi cho vừa
Nỗi lòng cay đắng nắng mưa bão lòng
Còn gì để đợi để mong
Ngoài cười trong héo từng dòng lệ rơi
Nhiều khi cảm thấy chơi vơi
Trong dòng tư tưởng gợi khơi tình sầu
Cuộc đời ngày tháng qua mau
Thương ai mãi sống chìm sâu đọa đầy
Em về bên ấy có hay
Vườn hồng hoa nở đong đầy sắc hương
Nhìn hoa cảm thấy vấn vương
chút tình chút nghĩa chút thương tình mình
Thời gian tưởng xóa bóng hình
Nào ngờ tình vẫn nổi chìm ngẩn ngơ
Tình là thế ! chẳng ai ngờ
Thôi đành an phận mượn thơ giải sầụ
05-19-04