Trống vắng
Chẳng hiểu tại sao có những lúc
Tim mình trống vắng lạ thường ghê
Nhủ Thầm tự hỏi tại sao thế
Hỏi gió hỏi mây lòng tái tê
Vạn nẻo đường đời em có biết
Ðường anh sao mãi lắm chông gai
Tại anh không tốt? hay duyên phận
Chỉ biết tim mình chẳng có ai
Thế giới đông người sao vẫn thấy
Một mình hiu hắt suốt năm canh
Ðường đời vạn lối mình ta bước
Từng bước âm thầm tiếc tuổi xanh
Chẳng hiểu tại sao có những lúc
Xung quanh có lắm người thương ta
Mà sao vẫn thấy tim hoang vắng
Chẳng hiểu tại sao ? hay tại ta ?
Biết viết gì đây khi chẳng biết
Tại sao trống vắng trong tim mình
Tại sao chỉ thấy một mình cảm
Cảm nhận đợi mong một mối tình .
04-06-04