Dửng dưng

Ngoài kia trời vẫn nắng
Chiếu sáng một trời hoa
Nơi đây cà phê đắng
Vẫn từng giọt nhạt nhoà

Ngoài kia vang tiếng động
Tiếng cười nói xôn xao
Nơi đây hồn trống rỗng
Đang vẩn vơ chốn nào

Mây thu bay về đâu
Cho nhắn gửi vài câu
Hoà trong trời thu úa
Từng khoảnh khắc không mầu

Ngoài kia đêm dần xuống
Vầng trăng ngả bóng chìm
Nơi đây thân mục ruỗng
Ngại ngùng mỏi cánh chim

Ngoài kia bình minh đến
Ánh dương phủ trên ngày
Nơi đây ngàn ngọn nến
Đốt tình không ai hay ...


9/9/2004


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả