Ước gì em là hoạ sĩ
Ước gì em là hoạ sĩ
Sẽ vẽ chiều lộng gió trên mi
Vẽ hoàng hôn trong ánh mắt lạ kỳ
Vẽ cành liễu rũ tiễn người đi
Và tự vẽ mình
Một người trừu tượng của tình si
Ước gì em là hoạ sĩ
Vẽ trời trong gió bóng chim di
Vẽ tơ nhện phủ giăng đầy lối
Vẽ thông vời vợi cây xanh lá
Ước gì em là hoạ sĩ
Vẽ "Đại Mạc sầu " tình sử bóng câu qua
Vẽ cô gái nhỏ chiều hoang vắng
Vẽ tà áo lụa ẩn tương tư
Ước gì em là hoạ sĩ
vẽ hư vô từ mi khép lai,
Ru nhánh sông buồn của tuổi thơ qua !!! .............