Hoa Sim Trong Mắt
Màu tím hoa sim đượm sắc buồn
Như làn mắt ướt của người thương
Nhìn tôi lần cuối, rồi xa mãi
Tàu nhổ neo đi ... cách dặm trường
Từ đó tôi thường mơ cố hương
Hoa sim nở rộ tím đồi sương
Chia nhau trái mộng bằng sim chín
Thấm ngọt vào lòng nghe vấn vương ...
Thuở ấy ngây thơ, hồn trắng trong
Hái hoa sim tím, giả làm bông
Đeo vào xao xuyến, ôi, duyên dáng !
Đẹp tựa tiên cô giữa nắng hồng
Cột chặt tình nhau với ước mong
Với tay nắm lấy sợi tơ hồng
Nguyện cầu hai đứa tròn duyên ước
Hạnh phúc bên nhau, chẳng đổi lòng
Dâu bể , vườn sim : Một dãy sầu
Trái, hoa tan tác giửa mùa ngâu
Vườn xưa hiu quạnh hoa thôi nở
Tím ngắt trời thu vở mộng đầu ...
Lặng lẽ thời gian như bóng câu
Bao lần lá rụng chảy qua cầu
Viễn phương chiều xuống hồn phiêu lãng
Màu mắt sim buồn tựa biển sâu ...