PHÚC NHÃ
Em bảo anh giống nhà Sư thuyết pháp
giải chữ Tình - xa tạp niệm đam mê
Yêu Thương sâu phát từ cõi Đi , Về
mỗi trăn trở cần ăn năn sám hối !
Có phải mình đã qua mùa cứu rỗi
Ân SủngTình kết buộc trái tim nhau
dù nụ hôn đầu đến chiếc hôn sau
còn đang gởi giữa lời kinh Ước Vọng
Góp tất cả lời tình trong cuộc sống
trải dưới chân tấm thảm mộng thần kỳ
niệm Nhớ Thương dìu Dấu Ái bay đi
vượt cô đơn , lên đỉnh đời Hạnh Phúc
Hãy vất hết Sân Si vào Địa Ngục
lấy Chân Tình làm Chánh Đạo du thân
xem Đam Mê như định số Căn Phần
Thơ thay Kinh tụng hồng trần Phúc Nhã .