Lạc Nẻo Mây Bay 4
"....em xa em có biết
Ðây vẩn chờ mây bay..." (td)
------------***-----**-----*-----
Có hạnh phúc
bơi quẩn quanh vòng ngày mất
Bọt đục chân mây bò hơn nửa núi đồi
Tiềm thức giơ tay xiết cổ vài tâm đắc
Ràn ruạ trở mình trào đau khổ tanh môi
Rạch toạt da xoá bóng hình tri kỷ
Chựt thốn lòng
vì -
sợi tóc cột tuỷ xương
Muốn quên dễ! quên được nào đâu dễ!
Quặn thót lòng nhoí từng khúc yêu thương .
Yêu em khổ! xa em tôi đau khổ....
Chiều xiên mơ màng cắm ngã cành ngây ngô
Thắm thiết nào đưa mây từ ngôi bỏ chổ...
Lây lất bước tìm những tay gối hư vô ...??
Yêu em khổ! em xa, em nào biết
Gió vô tình lạnh băng ghế công viên
Nằm dưới chân, chắc thương người thua thiệt
Bỏ lối cợt đuà, khóc tình phụ đaỏ điên
Có hạnh phúc
nhỏ như tằm non trắng
Chưa keó vàng tơ cột duyên phận vào người
Ðoí dâu tươi nhe sầu tư tiếp cắn
Nuôi linh hồn quằn quaị trã vụn ăn.
Hạnh phúc - lưỡi dao -
giữa tim người vô vọng
Dầy xeó rất khờ nên đau đớn dẳn dai
Ơi tình nhân! chiều rơi trên giao động
Tôi lạc chính mình...trong vạn neỏ mây bay!