Lạc Nẻo Mây Bay 5

"...Em xa em có biết
Đây vẫn chờ mây bay ..."

(td)

Con tim ốm đau
tôi van thêm lần nửa
Uống đắng một lần thương hại kẻo xanh xao
Xa mút hôm qua tình lịm chôn nhung lụa
Ho sảng uất hờn ... máu khạt đỏ . Tình đau !

Miễn cưỡng riêng tôi
banh tim cho rộng chỗ
Nhận tình mới vào gợn lạnh cả sóng lưng
Lo sợ tung bay như mây chiều nở rộ
Nhận bóng em vào yêu được - Đã dửng dưng

Chung thuỷ sâu sa
- mây phiêu bòng tản mạng
Rươm rướm thương / hờn trong từng kẽ ngón tay
Tôi được sinh ra để đày mình vô hạn
Núp tận xoá mờ quá khứ - đợi cuồng say .

Chân tình già nua theo môi cười khanh khách
Điệu nghệ giấu che dài hơn cả vạn năm
Luống mây còn thưa ... thướt tha chia ngõ ngách
Chạy trốn mắt tìm - cho lạc lối về thăm .

Tình nhân ơi à ! tôi bỏ quên khúc hát
Giữa buổi đê mê say đắm hái duyên nồng
Em gởi sai rồi chỉ đau thương buốt rát
Trả về tim tôi - câu xưa gọi còn không ?




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả