Lạc Nẻo Mây Bay 6

Ai ngồi lại với tôi không ( ?)
tháng Tư rồi đó
Ngồi lặt mớ xuân chín trễ lá nhoen vàng
Chắc chỗ lòng tôi chưa đẹp tình mây - gió
Nên ngại chưa ngồi tiếp chuyện của trần gian (?)

Ai ngồi lại với tôi không (?)
nắng vỡ đầy lối cỏ
Mây ngẩn ngơ bay chẳng buồn nhớ nẻo về
Em ngồi lại với tôi
một lần thôi em nhé !
Mình chấp tâm tình nối hương lạ đam mê .

Sao cúi đầu
Tháng Tư rồi đó
Em khoát nụ cười bên tôi nhé em ơi !
Hương cau rụng đợi chờ trên sân nhỏ
Tôi thương mấy mùa
em biết ! (?)
chẳng sang chơi .

Thương em nhiều
bên đó có gì vui ?
Có nhớ tôi không ?
à ... biết gì để nhớ !
Từ mái tóc em là bao ngõ ngược - xuôi
Tình tôi áng mây lạc loài trong nhịp thở

Ai ngồi lại với tôi không (?)
Em yêu người rồi đó !
Ngồi lặt với tôi xuân trễ lá nhoen vàng
Vì chỗ lòng tôi sầu như tình mây - gió
Có ngại xin đừng ngồi tiếp chuyện trần gian .




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả