Em Chờ Gì Mùa Xuân

Từng chấm xuân miên man trên lối đá
Em bận sầu
bỏ không hái - nụ hồn nhiên
Xuân bám ngón tay, kéo dài màu tóc lạ
Em đợi , tìm gì quẳng tâm sự ngoài hiên ?

Em quét lá hôm qua
quét văng tuổi ngọc
Vun cội mai xanh em quên rớt sầu vàng
Ơ ... hời hợt quá ! ơi đôi chân cô độc
Em thả bước mòn trên tâm sự đi hoang .

Chồi mới nở sẫm trên cành cọ ngoậy
Gió giở nhìn xuân non ọ oẹ trong hoa
Em bẽn lẽn soi mình trong trang giấy
Trắng dại khờ dưới lớp bụi mực khô .

Đông quằn quại em ơi đông vật vả ...
Bứt hơi cuối cùng cho xuân khóc chào đời
Tặng mái tóc xanh tiễn đông ... lần từ tạ
Dọn trống tự tình duỗi giấc lạ an nơi

Em đợi chờ gì ?
Co ro vòng lưng ốm
Xuân trên từng lóng tay
Gầy nhớ lõm mắt sầu
Nắng nghiêng tuông hoa cho tóc xoà bận sớm
Em quét giận hờn văng tâm sự về đâu ?





Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả