Khi Những
Khi những dối gian anh
thành mơ em rất đẹp
Tình yêu bỗng thành trăm con sóng chờ tan
Lời êm dịu khi lệch dần thành gượng ép
Tình yêu giấu mình
trong đoá hoa hồng đỏ
... khóc than !
Khi những hoài nghi
mãi " dường như " ngờ nghệch
Em chựt ghép mình đôi ích kỉ cánh nhung
Sợ mất anh thôi giữa rừng hoa nhân thế
Theo gió đa đoan muốn xua đuổi nghìn trùng
Khi những buổi chiều không còn nơi chất chứa
Ánh mắt người tình
hay
ngớ ngẩn suy tư
Hoá bướm trắng bay tình em hiền khôn tả
Lượn khắp nghìn đời tìm linh cảm lời ru
Khi những dường như em
thành dối gian anh - êm dịu
Đôi kẻ bên đời thành một (kẻ chết đi)
Tình sợ một người hụt hẩng hoài bấu víu
Ta cách nhau từ tay còn nắm ...
Những khi .....