Thơ Trong Kỷ Niệm
Em bỏ lại khung trời thơ mộng cũ
Mất anh rồi hoa héo rũ anh ơi
Ðường em đi còn sỏi đá đơn côi
Yêu hờn dỗi rời xa em từ đó
Thuở hò hẹn tình thơ về theo gió
Viết cho nhau bao thương nhớ đậm đà
Dẫu hai phương cách trở vạn dặm xa
Thơ dấu kết tình đôi ta gần lại
Bài thơ viết cho em không ngần ngại
Anh tặng em trọn vẹn trái tim anh
Cho hết luôn cả một tấm lòng thành
Không cần giữ dành mai yêu lần cuối
Yêu như thế cho bao nhiêu đắm đuối
Giờ xa nhau không tiếc nuối sao anh
Nỗi nhớ anh còn trăn trở năm canh
Buồn nhỏ xuống lạnh vào hồn tê tái