Anh ở lại

anh ra đi giữ một ngày buồn nhất
lịch sử con người nhân loại để tang anh
anh nằm đây với tấm cỏ xanh
có trời cao mây đen che khuất lối

anh ra đi mẹ Việt Nam hấp hối
nhìn đoàn con ly tán khắp năm châu
anh không đi anh nằm đây chờ đợi
Việt Nam muôn đời trăn trở tên anh

giòng máu Việt Nam tươi hồng thắm đỏ
thấm nhập vào lòng đất mẹ anh yêu
hỡi Việt Nam lòng mẹ khổ đau nhiều
mẹ ôm anh, khóc cho người dân Việt

anh nằm đây soi sử xanh oanh liệt
lấy máu đề cương bảo vệ giang sơn
Việt Nam ôi dòng lịch sử can trường
sao con mẹ vẫn bàng hoàng ngơ ngẩn

gọi tên anh cả không gian rúng động
đánh thức bạo cường giấc ngủ hôn mê
nhìn cuộc đời sao qúa nỗi chán chê
mẹ hỏi con, anh em sao biền biệt ?



ngày dài! Long life! forever...




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả