mẹ Việt Nam ơi
mẹ Việt Nam ngày đêm con nhặt đá
vá sông ngân hà đừng đổ cuồng phong
năm tháng dạn dày nắng mưa dầm đãi
đời chất chồng thừa thãi những đau thương
mảnh đời con trang trải những không lường
lấy đau khổ làm nệm nằm suy tưởng
bởi con sanh ra sống nhầm thế kỷ
lỡ cưu mang vào ách hại ma vương
mẹ Việt Nam ơi bước đời con đã
dấu chân mòn đơn lẻ ngậm bơ vơ
trên trần gian con thấy bóng bụi mờ
họ lặng lội sáng trưa chiều tối
thân mẹ tôi xanh xao mỏi mòn đợi
âm vang ngày xa nẻo giữa đêm khuya
sóng ngân hà chuyển vận đổ gío mưa
tuôn đá xuống gắn vào đầu nguyên thủ
ta đội đá vá trời nguyên thế kỷ
hồn linh thiên của những vị anh linh
khắc nhập khắc nhập khí cao vạn trượng
Nõ thần Vương Thục Bình Than qủa cam
vàng bất tử
vọng nam sơn 2004