Tuyết Mơ.
Bé hỡi cuối trời có nhớ anh
Có còn ngồi ngóng ánh nắng hanh
Để thương hoa tuyết ngày nhung nhớ
Để mắt Bé trong, dệt mộng lành
Sáng nay mưa tuyết về đẹp quá
Nhớ nụ hôn đêm! Nhớ mặn mà
Nhớ dáng em ngồi hong mái tóc
Nở nụ cười xinh bên gốc hoa!
Tuyết ai trắng xóa màu thương nhớ
Ngỡ áo em bay buổi hẹn hò
Khép nép tay tiên đôi vạt giữ
Sợ lồng trong gió lộ nét mơ
Về tự ngàn năm buổi giao hoà
Lời yêu tình tự vẫn thiết tha
Bé ơi trong cõi vô thường ấy
Ngàn năm tuyết trắng tựa tình ta!
(...cơn tuyết đầu mùa báo lập đông đã rơi...
..tuyết rơi trắng xóa cả khung trời...
...Nhớ Bé quá đi thôi!)
11/17/02