Giận Hờn
Hôm qua giả bộ giận hờn
Để cho anh phải bồn chồn hỏi han
Liếc... thôi, chứ chẳng ngó ngàng
Thấy... thương cái dáng... cà tàng của anh
Giận lâu, tội quá! không đành
Nhưng mà... lỡ giận thì thành... giận dai
Đêm về đọc lá thư dài
Lời anh xin lỗi, ơ hay... tại mình!
Cất thư vào chiếc gối xinh
Chờ anh dỗ mộng trên tình ngất ngây
Tóc em, anh nhẹ lùa tay
Môi em, anh khẽ khàng cài môi anh
Có ngôi sao rụng, rất nhanh
Có vầng trăng nấp vào mành mây thưa
Anh cười "Hết giận hay chưa?"
Thẹn thùng em bảo... "Mới vừa... bớt thôi!"
Thương nhau chẳng nói nhiều lời
Nên em hay giận để... người ta lo
Cuộc tình nho nhỏ, thơm tho
Giấu trong túi áo nên mơ mộng hoài
Chờ em... suy nghĩ hôm nay
Có nên giận nữa không đây nhé người
091004