Đi tìm một nửa hồn nhiên
Đi tìm một nửa hồn nhiên
Đi tìm một nửa bình yên trong hồn
Đi tìm nắng nhạt hoàng hôn
Đi tìm một chút môi hôn ngọt ngào
Đi tìm ý nhạc thanh tao
Đi tìm môt. nhánh Anh Đào bỏ quên
Đi tìm một nửa tuổi tên
Đi tìm một bữa trăng nghiêng đợi chờ
Đi tìm lại nửa giấc mơ
Đi tìm chút lửa để hơ ấm lòng
Đi tìm một nửa nhớ mong
Đi tìm một nửa còn không biết mình ./.
***
Đi Tìm ...
Đi tìm trong cõi u minh
Có ai giải giúp chữ tình được chăng
Đi tìm xóa dấu bâng khuâng
Có gì nghe nặng trên quầng mắt sâu
Đi tìm lại cô Sóc nâu
Hôm nào lơ đễnh lạc đâu mất rồi
Đi tìm một sớm đầu nôi
Đong đưa thuở bé Mẹ ngồi kề bên
Đi tìm lại chiếc thuyền quên
Đưa ta rời khỏi lênh đênh cuộc tình
Đi tìm thật gấp câu Kinh
Để ta sám hối tâm linh an nhàn ./.
***
Đi Tìm ...(cont.)
Đi tìm trong khắp dân gian
Có ai cho mượn đò ngang ta về
Đi tìm hồn đảo bên tê
Để ta bước khỏi cõi mê đường trần
Đi tìm một tiếng chuông ngân
Đỉnh vàng thức tỉnh ăn năn muộn màng
Đi tìm một chút nắng tàn
Điểm linh hồn nọ ngỡ ngàn tình thâm
Đi tìm một ấn Phật tâm
Để ta nhập định trầm ngâm chữ THIỀN
Đi tìm cho đặng chữ DUYÊN
Giã từ ảo mộng lên THUYỀN viễn phương ./.
'02