ĐÊM TRĂNG RA SUỐI LẤY NƯỚC
Nhón chân nhẹ nhàng bên suối
Trên lưng một ánh trăng ngần
Mềm môi thả sợi tình ngân
Đánh rơi ngọc ngà dưới núi
Nhặt lên nghe lời reo cuối
Mệt không những vết lăn buồn ?
Khum tay uống ngụm nước tuôn
Vốc cạn rong rêu đắm đuối
Suối mơ dịu dàng bối rối
Kết trăng lên ngón tay ngà
Thoảng nghe vó ngựa đường xa
Hẹn từ độ nào chưa thấy ?
Trăng tan trong hồn em đấy
Đôi dòng suối nhỏ tràn mi
Hay dòng nước mát thầm thì
Mòn hết cả khe sỏi đá ...
(Kỷ niệm đêm trăng sáng bên con suối nhỏ
trong vườn University of Hawaii, Manoa)