Nỗi Nhớ Dịu Êm *


Có nỗi nhớ nào

- dịu êm

Len lén đến mỗi ngày

- bất chợt

khi vô hình - cơn gió

Khi vô tình - phiến mây

Thế mà em cũng nhớ

Có lạ đời lắm không ?


Một bóng hình xa lạ

Cùng chung "mốt" - giản dị

Mang trùng một loại giày

Đi cùng màu xe đỏ


(Bỗng dưng, xúc động

Gọi thầm mãi - tên ai!)


Có khi qua quán cũ

Chúng mình từng ghé qua

Hầu như mỗi ngày đó

Ông chủ, chào khách quen


Tô phở nghi ngút khói

Cơm nóng vị - thơm lừng

Mỉm cười em không nói

Anh hiểu ngầm sớt chia


Những giờ yêu thương đó

Khắc đậm giữa tim hồng

Anh hiểu cùng - em nhé

Dù hạt cơm chia nửa

Em cũng nguyện, anh à!


Sat. 04.10.04 @ 3:06 PM




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả