Em Nhớ Lần Đầu


Em nhớ lần đầu

mới gặp anh

Bên góc hoa

thơm

hương trắng

Dành (*)

Em đuổi theo bướm nào trông thấy

có kẻ trộm nhìn

đưa mắt theo.


Em mãi rong chơi

mãi bông đùa

Tim còn ngây lắm

mắt còn ngơ

Sớm sớm

chiều chiều

vui hoa bướm

lạc lỏng vườn hoang

mắt đã hoe


Lần ấy

thứ nhì em gặp anh

Cái người xa lạ

dễ thương a

bắt bướm hộ em giấu trong tà


Và đấy

hình như sớm những chiều

dập dồn đuổi bướm có anh theo

Vườn hoang, hoa trắng

thêm hương lạ


Từ hôm em lạc anh tìm thấy

như đã định rồi - duyên (!) chúng ta


Anh nhé

vườn hoang kỷ niệm đầy

Cùng nhau ươm lấy

mộng còn non!


Ơn anh năm tháng thương chăm bón

Mai sau kết trái em trả - đền (!)


....

(*) Gardenia Tên một loài hoa, có màu trắng rất thơm




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả