Còn Chút Gì
Còn một chút gì để nhớ
Cho những tâm hồn đi hoang
Còn một chút gì để nhớ
Xác thân nơi chốn, địa , đàng
Tôi đi bỏ trời , bỏ xứ
Bỏ vùng kỷ niệm dịu êm
Con diều ngày nao cao vút
Vào bầu trời xanh êm đềm ..
Tiếng mẹ xưa ầu ơ hát
Tôi nằm nghe những ban trưa
Nhìn ra lúa vàng trĩu hạt
Tôi thường thầm ước trời mưa ..
Cây cầu bắt qua làng nhỏ
Nơi có ngôi nhà của em
Cái hang mình đào ở đó
Bỏ dế vào đá cho xem ...
Tôi ngồi nhớ quê nhớ quá
Làm sao có được nơi đây
Tim đau, bàn tay xiết chặt
Ước gì mình về được ngay
Mẹ ơi có còn ở đó
Em nay tay bế tay mang
Ngồi dậy tôi rưng rức khóc
Mơ thôi , làm tôi ngỡ ngàng ..
9/10/04