TÌNH NGHÈO
Ruộng phơi con nắng hạ
Tiếng dế hát ban trưa
Mùa khan cua , hiếm cá
Rau đắng mọc lưa thưa
Đôi ta không ngại khó
Cá chốt kho dưa chua
Nồi cơm hương gạo đỏ
Rau đắng hai đứa lùa
Má hồng không phấn son
Rám chút nắng cho dòn
Lá xanh chen răng trắng
Bữa cơm chiều thêm ngon
Rau đắng cùng nuốt trôi
Không than oán nửa lời
Trao nhau niềm hạnh phúc
Cắn hạt sầu chia đôi
Mây tầng che nắng hạ
Đổ cơn mưa đầu mùa
Rau càng cua non quá
Rễ má xanh gò xưa
Trăng vàng treo đầu ngõ
Soi lỗ dột hững hờ
Chợt nhìn nhau mắc cở
Mơ tiếng khóc trẻ thơ