GHÉT
Trưa em gọi bảo : anh hoang lắm
cứ làm thơ say đắm sắc hương
mặc kệ anh , em hổng thèm thương
cho anh chết giữa vườn tình ảo !
tưởng chỉ thế - Tối em gọi lại :
Sao chiều nay chẳng thấy thơ anh
em lên Net cứ dạo vòng quanh
vẫn biệt tích người em yêu dấu ?
Ghét ghê đi - vì anh quá xấu
biết em chờ mà biến mất tăm
chẳng thương em dạo Net âm thầm
tìm đọc lại những bài thơ cũ !
@
Thơ - Chữ cũ , Ý Lời chẳng cũ
vẫn nồng nàn yêu dấu thiết tha
mấy bữa nay anh bận đi xa
tìm cảm hứng cho tình thêm ý
Mai tặng em bài thơ tuyệt mỹ
góp đắm say vào một lời yêu
cho em thương và nhớ thật nhiều
người mà em thường hay nói : GHÉT !