Có những vu vơ

có những lúc hồ như lòng chấp chới
những lao xao gác lại phía bờ quên
em bỏ mặc những bộn bề lẫn khuất
tự cho mình cảm giác (chẳng mang tên)

có những lúc tâm hồn như trống rỗng
những phiền ưu chẳng đọng nửa giấc sầu
em lãng đãng ươm hoa vào ngăn trái
nghe bình yên rộn rã ngửa mặt cười

có những lúc nhìn mây đang chuyển thế
những biến hình diệu vợi giữa ngàn xanh
em bất chợt nghĩ về xa xưa ấy
lối vườn dâu còn in vết độc hành?

nghe thương nhớ dâng trào lên thác đổ
nghe tương tư xao xác dưới sương mù
nghe tiếng sáo thầm thì lời yêu dấu
nghe lạnh về thông trở gió vi vu

đêm tận nguyệt thả hoa đèn bão tố
gửi niềm tin thắp sáng những ngại ngần
song hé cánh giọt về rung rinh lá
lệ long lanh hay sương phủ ngoài sân

có những lúc vu vơ về bất chợt
em cài hoa vào ngăn nhớ - bình tâm!

alt - 11092004




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả