Nắng Hồng
Nắng Hồng
Buổi sáng hôm nay nắng đẹp nồng
Một ngày thu lạnh buổi gần đông
Phải chăng em thổi làn hơi ấm
Cho nắng bình minh chiếu sáng hồng
Em đứng ven trời dáng mảnh mai
Liễu đào trong gió nét trang đài
Nghiêng nghiêng tóc ngắn như tình tự
Duyên dáng khoe tình mơ tới ai?
Vóc liễu thanh thanh động giữa vườn
Nắng vờn qua lại tỏ lời thương
Vi vu nhè nhẹ theo làn gió
Xao động hồn thơ gieo vấn vương
Anh muốn thả mình trong mắt em
Bơi vào sâu tận suối tình êm
Cõi hồn xao xuyến hơn tơ liễu
Trước gió nắng vàng hay trái tim?
Anh muốn buông mình theo suối mơ
Trôi về xa tận cõi trời thơ
Trong em mái ấm tình yêu mến
Sóng mãi mênh mông chẳng tới bờ
Nguyên Đỗ