Giận em

Giận em anh xé cả chồng thơ .
Ghét quá người sao cứ lửng-lờ .
Cứ để anh đây vờn mãi bóng .
Một hình bóng đẹp , chỉ trong mơ .

Giận em anh lại thấy ngu-ngơ .
Ôm mãi lòng si dệt mộng hờ .
Chẳng hiểu phận mình thân bướm nhỏ .
Trách chi nguyệt lão vụng đường tơ .

Ta dỗi nàng sao chẳng nghĩ xa .
Sầu chi đeo-đẳng tháng ngày qua .
Sầu chi chỉ để gầy hao xác .
Gắng níu thời-gian cũng nhạt-nhòa .

Trang-điểm cho đời một đóa hoa .
Là em , em đó hỡi tiên nga .
Là em hương thắm đưa hồn nhớ .
Dù ghét tình anh vẫn đậm-đà .




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả