Gành Đỏ Quê Tôi
Quê tôi nằm giữa miền trung.
Giữa lòng đất mẹ cạnh vùng biển khơi.
Quê tôi lắm núi lắm đồi.
Lắm bông lúa mới lắm chòi ngô xanh.
Quê tôi lắm đá lắm gành.
Lắm tôm lắm cá lắm ngành ngư ông.
Quê tôi bãi cát trắng trong.
Trắng như bãi tuyết như bông bưởi đường.
Quê tôi biển mát lạ thường.
Mát như ngọn gío nồm từ phương đông.
Quê tôi có giếng giữa đồng.
Giếng kia cung cấp nước rồng nước tiên.
Quê tôi dừa mọc chọc thiên.
Dừa xanh sai trái mọc xuyên qua làng.
Quê tôi miếu ở đầu làng.
Đình lăng miếu để dân làng cúng thiên.
Quê tôi cũng có chùa chiền.
Chùa làng đã cũ xây riêng một miền.
Quê tôi có Phật rất hiền.
Phật bà Quan Thế mắt thiền phương đông.
Quê tôi là chốn cầu mong.
Nên ngàn đời đã nằm trong thanh bình.
Khuông Việt,26/02-89