Phan Ảnh Ngọc Cầm
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


ĐÊM THU NGHE TIẾNG CHUÔNG NGÂN

(Đêm mưa ở thung lũng Manoa)

Hình như mùa thu về rồi phải không anh
Mây chẳng còn trong và trời chiều mau tối
Chút nắng hạ buồn nơi góc đường rơi lại
Trên vỉa hè những chiếc lá đuổi chân nhau

Mùa thu về đây hay thu ở tận đâu
Vạch lá thu mong tìm loài sâu ngủ muộn
Chiếc ô tròn hoa cúc vàng luống cuống
Nép bóng mình chợt run rẩy dưới hiên mưa

Thu nơi anh giờ không biết đã về chưa
Đêm lặng lẽ nhìn quanh căn phòng trống trải
Nghe tiếng nói vọng cuối đường tình xa ngái
Thơm mát một vùng tâm tưởng ngát hương hoa

Phố thâm trầm vụng về đón bước thu qua
Tờ lịch cũ phai dần một mùa xa rất cũ
Em muốn gỡ nắng vương dưới chân đồi gió hú
Treo vào hồn nghe êm ái tiếng chuông ngân!










Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả