dừng chân
đây paris dừng chân
nửa linh hồn nhung nhớ
thoáng một phút bơ vơ
dòng sông seine lững lờ
bao nhiêu lần đến đây
tìm tâm hồn bỡ ngỡ
đã nửa cuộc chạy đời
như mối tình dang dở
tìm hương tình mặn đắng
ướp lữ khách cô đơn
tìm ly càfê nóng
sưởi ấm một linh hồn
tìm một người khách quen
giữa phồng hoa đô hội
chỉ thấy một khung trời
ôm bao là nhung nhớ
paris tình trăn trở
qua mấy mùa thay lá
tìm đâu ra tình đã
lầm lỡ một lần thương
quay gót bên lề đường
kỷ niệm tràn ngập dâng
người đi rồi xa lắm
thật nghẹn ngào cay thấm
cuối tuần Paris-thu nhớ 2004