Cơn mơ đứt đoạn
Nửa đêm kẻng đáng giật mình
ngẩn ngơ , sờ soạng tìm hình bóng em
cơn mơ đứt đọan giữa đêm
cho hồn băng giá ruột mềm quặn đau
chút buồn trong giấc qua mau
gọi em - em vắng , gọi sao sao mờ
bên anh còn lại ý thơ
lắng sâu tận đáy (trông chờ tháng năm )
chỉ trong một phút lỡ lầm
giờ thành xa cách biệt tăm thế này
Cơn mơ nửa giấc đắng cay
em xa mất bóng , anh quay cuồng sầu
từ trong nhân thế bể dâu
theo cơn mộng ảo (bền lâu hơn đời)
Ngoài kia năm tháng đổi dời
chút thương ,chút nhớ mấy lời thủy chung
Cơn mơ đứt đoạn tương phùng
anh lên chót đỉnh tận cùng đau thương
chìm trong mộng ước thiên đường
màu mây đen phủ thê lương suốt mùa
Nhớ em anh dệt vần thơ
giữa đông giá lạnh vẫn chờ giấc sau
dẫu rằng chỉ có chiêm bao
gần nhau trong mộng lòng xao xuyến lòng
cơn mơ đứt đoạn tơ hồng
anh vào nhung nhớ em trông tháng ngày .
Ngày 23 tháng 12 năm 1984